Ngắm sông Như Ý mà rầu!

Thứ ba, 23/02/2016 08:39

(Cadn.com.vn) - Thảnh thơi ra ngắm sông mà rầu chi Năm Phú Mỹ?

- Rảnh rang mô mà ngắm sông NXD, chẳng qua bất lực khi ngắm dòng sông quê mới rầu ri đây.

- Chuyện chi mà rầu?

- Bà con nông dân ở một số xã của H. Phú Vang và TX Hương Thủy (TT-Huế) đang rầu "thúi ruột" vì bèo lục bình xâm chiếm toàn bộ dòng sông Như Ý gây tắc dòng, ảnh đến nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp...

- Vậy thì huy động người dân, các hội đoàn thể ra quân vớt bèo?

- Làm rồi,  ngay sau Tết, nông dân ở H. Phú Vang và TX Hương Thủy (TT-Huế) xuống sông vớt bèo nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Đã vậy, bèo ken dày nên rác thải ứ đọng càng khiến sông Như Ý thêm "mắc nghẹn". Đã vậy, do sự phối hợp giữa các địa phương không thống nhất hoặc nơi vớt nơi không nên vừa xử lý xong thì chỉ thời gian ngắn là bèo lại đổ về kín dòng sông.

Về thực trạng bèo lục bình đang "bóp nghẹt" sông Như Ý, NXD đã trao đổi với lãnh đạo một số xã ven con sông này thì được biết, việc xử lý bèo trên nhánh chính của sông Như Ý chưa hiệu quả vì thiếu kinh phí. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, H. Phú Vang, cho biết: Hàng năm, huyện có phân bổ nguồn vốn khoảng hơn 20 triệu đồng để xã chi trả cho đội thu gom vớt bèo lục bình trên sông Như Ý. Trong năm 2015, xã chi thêm gần 10 triệu đồng để vớt bèo nhưng vẫn không hiệu quả. "Hiện, sông Như Ý chảy qua địa bàn xã như một cái "túi" đựng bèo vậy"- ông Phú nói.

Theo tìm hiểu của NXD, mỗi năm, H. Phú Vang và TX Hương Thủy chi khoảng 100 triệu đồng để xử lý bèo lục bình, nhưng do công tác xử lý không đồng bộ nên hiệu quả không như mong muốn. Thiển nghĩ, để "giải cứu" sông Như ý và giúp người dân thuận lợi trong trồng trọt, nuôi thủy sản, tỉnh TT-Huế nên giao cho một đơn vị thủy nông chủ động trong quy trình xử lý bèo lục bình thì may ra mới xử lý dứt điểm.

Bèo dày đặc trên sông Như Ý khiến nông dân lo âu.

N.X.D